Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sáng Nay Một Sáng Đầy Mơ Mộng

Sáng nay mờ ảo một màn sương
Thành phố còn im - những giấc nồng
Anh bước ra xe lòng vội vã
Chỉ vì cơm áo - một đời thường

Sáng nay, những sáng không còn nắng
Hạt nước bay bay giữa trời mù
Đường xa mấy đoạn leo đồi, dốc
Một thoáng hương tình trong gió thu

Anh biết tình ta một cõi tù
Như trời Nam, Bắc mãi thiên thu
Như hoa màu tím buồn, nhung nhớ
Chỉ để làm duyên cho nét thơ

Em ạ, nói đi rồi nghĩ lại
Chữ tình dan díu để thương đau
Người đi chưa hẳn không còn nhớ
Kẻ ở chắc gì đã buồn lâu

Sáng nay một sáng đầy mơ mộng
Ghom hết cho đầy một trang thơ
Đây hoa vàng, tím, xanh, hồng, đỏ
Ướp sẵn tình anh thương rất thương

Tracy, Ca .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả