Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Anh Biết Em Chỉ Trách Thế Thôi

* Tặng LangChi dấu ái

Em trách anh hoài, sao cứ thơ
Bầy chi lối mộng để mong chờ
Em đây là thực không ôm ấp
Anh lại vẽ vời chuỗi hoa mơ

Anh nở nụ cười, rất thân thương:
Nếu đời chẳng được điểm tô hương
Thì sao em nhỉ - sầu, lam lũ
Có đẹp gì đâu những thói thường!

Vui buồn hai chữ viết nên thơ
Quấn quýt trên môi tự nãy giờ
Em thấy tài không: chồng Thi sĩ
Mở lòng đón nhé, vợ yêu thơ

Anh viết tặng em thơ diễm tình
Chẳng vì ong bướm mê hoa xinh
Có em mới có thơ vào mộng
Đá vàng đâu thể thiếu trong tim .




Noel, 2001


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả