Nguyễn Hải Bình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em đi rồi

Em đi rồi còn lại lối nhỏ xưa ...
Trần Thu An

Em đi rồi, anh trở lại chốn xưa
Tìm bóng cũ căn nhà trong ngõ hẹp:
Anh đón em, một vòng tay khép nép
Mới hôm nào mà hôm nay thật xa ...

Em đi rồi lộng lẫy chiếc xe hoa
Vòng lan trắng trên đầu, em trinh nữ
Nhìn lại anh, còn đâu ngày tháng cũ
Để quên anh em khóc buổi vu quị

Em đến với anh tất cả xuân thì
Vòng tay ngọc em trao mà không nhận.
Em hờn anh, bước đi trong tủi hận
Để em buồn vĩnh biệt tuổi yêu đương

Tạ tình em, người yêu nhỏ anh thương
Anh đã mất một vòng tay ngây ngất
Mất một tình yêu, dạt dào ánh mắt
Nụ hôn trinh anh gìn giữ không hôn ...

Để chiều nay hồn chớm lạnh cô đơn
Trên đồi vắng anh một mình đơn chiếc,
Không có em anh buồn trong nuối tiếc
Không có em vì anh đã phụ em ...

Viết cho ngày em đi - 1972



April 1, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả