Tương Tư Khúc
Nơi này là mùa Xuân
Nơi đó cũng mùa Xuân
Chim nhạn bay không tới
Nhớ thương qua bao lần
Thơ viết lời riêng tây
Có lời hờn tóc mai
Những sợi dài, sợi vắn
Sợi bẽ bàng tương lai
Cung đàn, tương tư khúc
Chập chùng mây ngàn phương
Thuyền trên sông ngơ ngác
Giăng cánh buồm trong sương
Em đi, về cùng Gió
Biết mù khơi đời cay
Bụi đường vương mắt đỏ
Ngân ngấn sầu ai hay?
Em đi, về để thấy
Dòng đời vô thường trôi
Tháng ngày xa xôi ấy
Xin nhủ lòng quên thôi
Nơi này là mùa Xuân
Nơi đó cũng mùa Xuân
Mỏi mòn trông tin nhạn
Hai giang đầu bâng khuâng
022105