Bài Thơ Nước Mắt Buồn Non Nước
Bài thơ anh viết tối hôm qua
Gởi đến em yêu đỡ nhớ nhà
Em bảo: bài thơ không là mộng
Cứ là trăng vỡ tiếc phương xa
Bài thơ nước mắt buồn non nước
Của kẻ xa quê chưa dễ lìa
Như tiếng chim quyên hồn Thục Đế
Lời sầu não nuột, buổi ngăn chia
Thời gian nhanh quá thoáng bay vèo
Mộng ở xứ người chỉ tẻo teo
Cố bám nhà xe, đời sống lạ
Quên đi non nước chẳng ai dè
Bài thơ anh viết chưa là cuối
Mắt lệ ngậm ngùi cứ ngó theo
Bóng dáng quê xưa in lời hẹn
Lòng đau khắc khoải một câu thề .