Nhớ Và Quên
Bao nhiêu nhớ đủ gọi là yêu ??
bao nhiêu quên sẽ thành xa lạ ??
đời ngang trái nên cuộc tình phân ngả
anh có thường mơ nghĩ đến ai kia ?
Không gian tĩnh ! Sao thức trắng đêm khuya
nghe hơi lạnh thoảng mành từ sương gió
thấm thịt da , buốt giá buồng tim nhỏ
giấc ngủ vờ… thả hồn mộng loanh quanh
Du trên biển… chiếc thuyền yêu chòng chành
để nhớ và quên lay theo nhịp sóng
âm thanh vang giữa khung trời ảo vọng
tiếng ai gọi… như lạc mất tên em !
Bao nhiêu nhớ để mình có thể quên
ngày tháng dài đan thêm từng kỷ niệm
mỗi giọt mưa là giọt sầu tha thiết
thăm thẳm vào hồn - ai biết ai thương ?
03.04.05 ______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...