Xây Tình Mộng Ảo
Em vẫn mãi xây tình - cơn ảo mộng
để tình còn đầy hy vọng ước mơ
cùng dìu nhau đi trên chiếc cầu thơ
mỗi từ ý đong đầy thương với nhớ
Anh đừng hỏi vì cớ sao hỡi Nhỏ
ấp ôm chi viễn vọng quá xa xôi
tình cách trở duyên hai đứa hai nơi
hồn thương cảm vời vợi ngân tha thiết
Anh đừng hỏi vì chính em không biết
lý lẽ nào giải thích được con tim
sầu nhớ nhung thổn thức đêm từng đêm
và khao khát cứ âm thầm gợn sóng
Em vẫn mãi mong tình như giọt nắng
sưởi ấm hồn giá lạnh những đêm sương
cánh tay ôm làm gối mộng ngàn thương
nồng giấc ngủ say đêm trường hạnh phúc !
04.04.2005 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...