Hương Cỏ May
Gánh Cỏ May về sầu gởi lại
Đồng hoang vu - hoa có dại ưu tư
Rơi trong ta cõi miên thuỵ xa mù
Hồn lữ thứ trở mình nghe chim hát .....
Nghiêng vai chở nắng mùa vàng tan tác
Mái tranh gầy bóng lá đổ xiêu xiêu
Tiếng kinh cầu vương khói nhạt gọi chiều
Bầy Hạc trắng trơ mình hoàng hôn phủ !
Đêm về giữa muôn ngàn cây cỏ rủ
Ngát bốn bề Trầm ủ Cỏ May thơm
Nghe dư âm lăn trên phím đá mòn
Cô đơn đọng Cỏ May buồn bốc cháy
Không gian lặng trả ngày về với tháng
Những niềm đau theo dĩ vãng dần trôi
Ghé bến mơ chôn giấu thuở dại khờ
Mênh mông qúa đời nghe buồn hơn trước !!