Lòng ta
Lòng ta đâu phải là sương khói,
Sao bóng hoàng hôn cứ lẻn vào.
Cứ đem cơn gió u hoài tới,
Lay mối tơ tình rớt lao xao!
Lòng ta đâu phải là sông nước,
Sao chuyến đò ngang cứ nhấp nhô.
Vẫn con cò trắng chiều hôm trước,
Ngơ ngác bềnh bồng nhánh củi khô.
Lòng ta ...đâu những hàng me cỗi,
Ðợi gió bâng quơ rắc sân trường.
Dăm ba chiếc lá,dăm hờn dỗi,
Con mắt ai đằng sau...thấy thương!
Có chắc là ta không nhớ nhung,
Không niềm rung cảm tận mông lung.
Mây trôi lãng đãng miền tri kỷ,
Nắng quái chiều hôm cứ chập chùng.
12/16/02