Tôi, Người và Biển

tặng nhỏ Sa ...

Người viết tên tôi trên biển
Rồi thầm để sóng cuốn đi
Cho tôi hải hồ một chuyến
Nhưng đừng nói tiếng từ ly...

Người về buồn không bên ấy
Chân trời tím những cụm mây
Vời trông, tôi còn nhìn lại
Thương nhiều để... nói sao đây?

Tôi đi, băng mình trên sóng
Bờ tim ướt những hẹn thề
Bến chờ, hồn nương gió lộng
Người đừng khóc giữa cơn mê

Người viết tên tôi trên cát
Tay run những ngón thiên thần
Sao linh hồn tôi mất mát
Địa đàng, hụt hẫng đôi chân?

Tình yêu ai đâu hay biết
Vờ như... biển rất vô tình
Mặn mà đời nhau, tha thiết
Tượng hình hạt muối trắng tinh

Từ nay mỗi lần sóng vỗ
Người nghe, có hiểu được gì
Là tôi gọi tên người đó
Xin đừng nói tiếng từ ly...

040505




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả