chờ và thay



anh đói mà em đâu có hay
mãi lo vẽ mắt điểm lông mày
áo thay nhiều lươt chưa vừa ý
chê ngắn chê màu vẫn muốn thay


anh đói lả người em chẳng hay
hoa tai mãi ngắm rất miệt mài
dây chuyền trên cổ đeo rồi tháo
tóc chải ngàn lần vẫn không phai


anh sắp xỉu rôi em biết hông
phấn son tô điểm thản như không
móng tay cắt giũa liên miên ngắm
sơn đỏ chấm xanh mãi chưa xong


anh đã ăn rôi tim ngất ngây
nàng thơ chợt đến mộng dâng đầy
giọt tinh nhẹ rớt trong tình lưới
em vẫn muốn chờ , đâu có hay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả