Gởi chiếc lá rơi
Đêm, biển cả em mơ về suối ngọt
Quyện hồn anh trăng sáng giữa đồi mơ
Ngàn thông reo như huyền thoại vu vơ ...
Cho đêm, biển không hững hờ sóng dạt
Trời mù sương đưa hồn em phiêu bạt
Mang cô đơn đi khắp nẻo đoạ đầy
Suối nguồn ơi ! còn nhớ những sông dài
Như hoàng hôn còn ôm mãi chân ngày
Lời thẹn thùng xin gởi gió heo may
Vùng hoang dại cơn sóng nào vỗ mãi
Đường thiên thai trong cổ tích phim buồn
Biển và đời ngăn cách bởi trùng dương
Sầu em giăng trên bọt bể vô thường
Sóng ngàn khơi đưa em xa diệu vợi
Bờ cát mềm có trải những tâm tư ?
Chút tình riêng xin gởi chiếc lá rơi ...