Chiều Nhớ

Chiều dâng màu nhớ lên môi
Sắt se nhỏ lệ người ơi chạnh lòng
Ngày nào xuân thắm giấc nồng
Áo hoa che nắng bềnh bồng tóc mây

Chiều buồn sương khói nhạt phai
Phong vân rảo bước tháng ngày quạnh hiu
Ngồi nhìn chiếc bóng cô liêu
Hồng vàng trước ngõ những chiều không tên

Chiều dâng niềm nhớ lênh đênh
Hành trang kỷ niệm từng đêm hẹn hò
Ai nhuộm màu tím trang thơ
Để cô thôn nữ ngẫn ngơ ngập hồn

Chiều tàn gió xoáy chân không
Tà dương khuất nẻo hoàng hôn ngại ngùng
Nhớ ai nơi ấy mông lung
Mờ tan hạnh phúc hương rừng thoảng bay.

Andy Nguyen April 04, 2005





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả