Hoài Thu

Mùa thu chết thật rồi sao
Gió đâu ập tới ngạt ngào cơn mê
Tóc thơm liễu rũ tơ thề
Chân mây rảo bước đường về ngã nghiêng

Thu về lá rớt ngoài hiên
Tiếng ai thủ thỉ nỗi niềm riêng mang
Lời thơ ý ngọt dịu dàng
Tim côi xao xuyến ngỡ ngàng đắm say

Thu về cho lá thu bay
Công viên in dấu gót hài em đi
Quen nhau chi để biệt ly
Buồn vương ánh mắt mỗi khi thu sầu

Xa người ta xót vì đau
Bao năm ngang trái bạc đầu không hay
Thu về nhuộm lá thu phai
Hoài thu mộng lỡ tháng ngày khó quên.

Andy Nguyen April 04, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả