Hà Nội buồn
Hà Nội vào thu,
Em bước ngược thời gian
Dọc con phố, hàng sấu trườn mệt mỏi
Thân cuộn nỗi đau,
Sần sùi cằn cỗi …
Giấu tình mình
Trong tán lá trên cao.
Hà Nội buồn...
Xao xác những hàng sao
Bóng đổ thẫm loang nền đường buồn bã
Gốc sữa thơm bàng bạc màu sương giá
Trời âm u, không gợn sắc thiên thanh.
Hà Nội buồn...
Bởi Hà Nội không anh…
Em lặng lẽ chờ cây bàng lá đỏ
Vài cây cơm nguội
Rung rinh trước gió
Mỏi mắt tìm
Lá vàng úa nơi đâu?
Trong mắt em
Nhàn nhạt những sắc mầu
Chiều buông sớm
Xui trời phai ánh nắng ?
Hay thiếu anh
Đời hai màu đen trắng ?
Hà Nội buồn
Bởi ta đã xa nhau…
25/3/05