Ở CUỐI CON ĐƯỜNG .
Những con đường dành cho chúng ta đi
Tưởng vô tận mà vô cùng ngắn ngủi
Sáng chưa tan sương đã như sắp tối
Đêm vừa về lại thoáng bóng bình minh
Đường khởi hành tóc hãy còn xanh
Hoa lá nên thơ đưa lời tình tự
Bước chân đầu tiên còn bỡ ngỡ
Ngoái lại nhìn đời đã rêu phong
Đường sớm mai còn phút thong dong
Trong hòang hôn bàn chân thêm hối hả
Lòng như nhủ lòng nếu không vội vã
Sẽ trắng tay ở đoạn cuối đường đời
Đường khác nhau, điểm cuối chỉ một thôi
Nơi hò hẹn cũng là nơi chia cách
Nắng đoàn viên cũng là mưa ly biệt
Đường không dài mà mõi bước chân đi
Ở cuối đường sẽ là chỗ chia tay
Kẻ sớm đi xa, người còn ở lại
Cuộc tiễn đưa không phải xa nhau mãi
Hết con đường hẹn sẽ lại gặp nhau !
TRẦN KIÊU BẠC .