Bình Thơ Văn
Kính tặng thầy Đỗ Thế Dũng, ĐHTH
Anh cố gắng làm giảng viên văn học
Giữa giảng đường trầm bổng đọc thơ văn
Nhìn mắt em kết nối những câu vần
Sau lớp học viết nhanh vào trang giấy
Hình như vậy ánh mắt em nồng cháy
Theo lời thơ anh đọc buổi chiều nay
Rất cổ xưa mà vẫn hiện đại này
Rất lãng mạn như là cho riêng đấy
Bài thơ hay bao giờ cũng bóng bảy
Đọc mỗi lần cũng mới lạ: từ, dung
Ý tung bay như yến, phượng vô cùng
Hay mộc mạc đơn sơ như cuộc sống
Giữa thực tế, ước mơ là khoảng rộng
Thơ nhịp cầu, văn phản ảnh độ cao
Rừng ca dao tiếng nói của đồng bào
Rất chân thực, rất xa xôi viễn ảnh