Chiến Sĩ Đức Tin

Chiến Sĩ Đức Tin


Mừng em nhé, ngày lãnh nhận Thêm Sức
Em sẽ là chiến sĩ của Đức Tin
Chúa Thánh Thần phù trợ và giữ gìn
Xin Thiên Chúa đổ ơn thiêng thánh lộc

Lá, cành, ngọn, chúng ta cùng một gốc
Những chùm nho, ly rượu đỏ tương lai
Xin Thánh Linh dẫn đưa suốt đường dài
Sống đức tin giữa đời đầy cám dỗ

Mừng em nhé, như chim rồi rời tổ
Cánh én bay mừng báo hiệu mùa Xuân
Thánh lễ vui nhận Thêm Sức đầu tuần
Cả cuộc sống từ nay rồi đổi mới

Xin chúc em mỗi ngày mỗi tiến tới
Gần Chúa Trời, với ơn lộc thánh linh
Giúp tha nhân với tất cả tâm tình
Một chiến sĩ trong đạo quân lý tưởng


Nguyên Đỗ
04-05-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả