Chân dung 3
dáng người không đến nỗi nào
không cao bảy thước nụ cười mỉm chi
cả đời chưa đậu khi thi
miệng chưa ráo sữa cây si hay trồng
* *
*
tóc thì chỗ thiếu chỗ không
bia không uống két ruợu không li bì
học thì chưa được vinh qui
thơ tình nháy được khối chi chổi chà
* *
*
trường đời lên xuống éo la
trường tình lảo đảo xót xa triệu lần
danh thi chẳng được một phần
cả ngày cạo giấy ngâm thơ lè nhè
việc làm thi cứ lè phè
bốn châu lặn lội hội hè xum xoe
* *
*
tình không mà vẫn lấy le
vì tiền lỏng túi số de bỏ hoài
thú vui ta vẫn đua đòi
du thuyền, du lãng, phi cơ, mơ màng
* *
*
trăm thương nghìn nhớ triệu tàn
vì đời khó hiểu phũ phàng, mong manh
qua rồi giấc mộng thời xanh
quay về mơ cũ bóng thanh không còn
* *
*
ai kia tim nhớ mỏi mòn
mong mây nhờ gió tình son chuyển lời
sáng nay mưa gió tơi bời
tay cầm cây bút thẩn thờ thả thơ
Thăng Trầm
Thăng Trầm