Em Tiễn Chân Anh
Em tiễn chân anh một dặm đường
Tưởng chừng hai kẻ lạc muôn phương
Mươi hôm cải tạo dài đăng đẳng
Luống tuổi xuân thì tóc điểm sương
Em tiễn chân anh bước xuống tàu
Quay đầu cúi mặt thoắt nhìn nhau
Đây tiền bán máu đêm giông bão
Anh giữ hộ em kiếp dãi dầu
Em tiễn chân anh trong giấc mơ
Rèm mi sũng uớt tự bao giờ
Gối chăn buồn tẻ thương cô lẻ
Ai biết lòng ai tuyệt vọng chờ
Em tiễn chân anh ngỡ tiễn em
Thái Bình dậy sóng ngẩn ngơ tìm
Nhà tan nước mất anh biền biệt
Ao ước một lần đưa tiễn thêm
04/05/2005