Sa Đọa
Trên con đường đi tìm bản thể
Em kéo ta vào vòng sa đọa
Đạo lý,
Luân thường,
Tình nghĩa,
Yêu thương...
Huyết thống
một giòng,
Quên đi!
Ta, chỉ biết có em hiện hữu
Tình yêu thương tréo
Rối tung chẳng thể hiểu
Sao lại YÊU ?
Biết hỏi ai đây khi tình yêu ngang trái
Vòng sa đọa của những dịch hạch lan tràn
Ta, quan tòa cũng kẻ tội phạm
Còn em?
Người bị hại cũng kẻ đồng tình?
Tòa án nào xét xử?
Ta khoát lên mình lớp áo đạo đức
Nói chuyện với đời bằng con mắt láo liêng
Nụ cười giả
Lời nói giả
Cả con người cũng giả.
Ta, bước chân vào sa đọa
Em ơi!