Lần Cuối
Mùa ngây dại anh hoang chơi lần cuối
Thức hồn mình sau một giấc ngủ say
Chợt thấy trong anh nhung nhớ quyện đầy
Về trân quý thoáng men cay thần thánh
Một lần cuối anh yêu hương mượt tóc
Phủ dại cuồng vào mặt kẻ ngẩn ngây
Ly kem ngang vành môi đỏ tươi đầy
Cho thế giới lùi xa bờ vai ngọc
Niềm khao khát anh ngao du lần cuối
Qua quảng trường man dại của tình yêu
Những cợt đùa giận dỗi đóa thiên kiều
Chim ríu rít vây tim anh làm tổ
Một lần cuối ra khơi bờ say đắm
Gạt lệ nồng đẫm khoé mắt em yêu
Trầm luân anh nơi sức hút thuỷ triều
Em đến nhé gặp bên bờ xa thẳm
05-4-05