Nhớ Thương Rồi Cũng Xa Nhau
Hờn ghét cho lòng man mác sầu
những dòng lệ tủi lại rơi mau
người ta đâu biết đâu thèm biết
chỉ rộn hồn thơ thêm thấu đau
Đau nhói trong tim sóng mắt buồn
chiều ngồi thơ thẩn với hoàng hôn
ai người mong đợi ai người nhớ
tội khoé môi sầu nụ héo hon
Nụ hôn ngày ấy thật kiêu sa
hương lửa tình ai thoáng đậm đà
phơn phớt làn mi - e thẹn chớp
nét cười bẽn lẽn mộng mơ hoa
Mơ hoa tình ái giờ còn đâu ?
một biển trời xanh đã nhạt màu
có giận có hờn rồi cũng thế !
có thương có nhớ vẫn xa nhau ...
05-Apr-2005