Chia nửa phần Hạnh Phúc

Nhớ ngày nào em không biết làm thơ
Ta chưa quen nhau
Chưa thành đôi bạn
Đường em đi trải dài trong buồn chán
Mặt hồ nhòa sương,
Phẳng lặng u hoài

Anh là mưa vờn sóng nước sớm mai
Rồi lặng lẽ tan dần vào quên lãng
Anh là ánh sao trời nào soi rạng
Rồi tắt dần khi em đón bình minh.

Hôm nay ta se kết mối duyên tình
Mỗi đứa chọn một nửa phần Hạnh - Phúc
Cùng nguyện ước lời chúc lành chân thực
Mái ấm gia đình mãi mãi bình an

Nếu một lần được quay ngược thời gian
Em sẽ về ngày ấy…


27/3/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả