Sóng -
Cùng một con đuờng
Cùng một lối quen
Bất chợt hôm nao thấy mình lẫm lạ
Từ một dòng đời phôi phai rẽ ngã
Đã bao lần
ta -
đưa/tiễn.. ta đi !
Cùng một trái tim, cùng một nhịp đập
Lại có khi buồn khỏa lấp nguồn vui
Mạch luân lưu phải là con sóng biển
Xuôi về cùng rồi nguợc dốc trùng vơi .
Cùng một cuộc tình
Cùng một cuộc chơi
Một thời gió mưa đi tìm hạt lửa
Một lần tay không đem về rửa mặt
Mà thuơng ai cầm đũa chẳn một đôi .
Cùng một nguời và cũng một ta thôi !
Chào nhau!
Chào nhau!
(vài lần
đổi khác)
Muời năm nữa, trên lối
về phiêu bạt
Đã quên
mình -
riêng,
khoác áo ra đi ...
Apr.06.05