Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH VƯƠNG TUỔI HỌC TRÒ




Thành phố giờ đã xa
Gợi thêm nỗi nhớ nhà
"Cô đơn, sầu vạn nẻo"
Buồn dâng mắt lệ nhòa

Bao năm rồi em nhỉ ?
Phố giờ có khác xưa ?
Tiếng ve sầu mùa Hạ
Bên nhau tiếng vui đùa

Hàng me già, phượng vỹ
Bóng mát cuối sân trường
Tóc thề em buông xõa
Tà áo dài dễ thương

Sau lần tan lớp học
Đẹp xinh, nón bài thơ
Mưa chiều về lộng gió
Tình vương tuổi học trò

Bao năm rồi xa vắng
Mái trường, tuổi ngây thơ
Đêm gọi thầm nhung nhớ
Em tôi nét dại khờ

Xa rồi miền Quê Mẹ
Mơ ước một lần thăm
Lệ em còn vương vấn
Lòng buồn theo tháng năm...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả