Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ừ có lẽ



Ừ có lẽ , cả nửa đời chưa thực
vẽ vời hoài giấc mộng chẳng thành đôi
khi con sáo vỗ cánh sang sông rồi
là bỏ mặc nỗi buồn trên sông nước .

Em ngàn năm chưa lần quay về ngược
chưa một lần tự hỏi nhớ hay quên
con đường cũ giờ lạ dấu chân quen
như em đó bỏ lâu rồi họ cũ .

Ừ có lẽ ! anh tên khờ chưa ngủ
nên giấc mơ còn nguyên lúc giật mình
bao lâu rồi đi đếm lại niềm tin
bỗng tự dưng biết rằng không còn sót.

Em thản nhiên nếm thêm nhiều mật ngọt
thản nhiên quên chút phấn cánh hoa đời
con Ong kia lỡ tay để nhuỵ rơi
là để mất không còn tạo ra mật.

Ừ có lẽ ! đây là cuộc đời thật



Ngày 6 tháng 4 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả