Ngỡ Ngàng
Ta bởi mến nàng đọa đầy thơ
Vu vơ ngôn ngữ nhện giăng tơ
Vần gieo choi chói đọc chửa thoáng
Cũng lưu bút huyền nét đơn sơ
Ta hẹn gặp nhau ở chốn này
Buồn vui chia sẻ kiếp gió mây
Trao từng kỷ niệm tương tư nhớ
Đêm đêm vọng nguyệt rượu tràn tay
Ta biết yêu em quá dại khờ
Đời người viễn xứ tựa giấc mơ
Tháng năm vật lộn nợ cơm áo
Làm nhỡ duyên ai tuổi trăng chờ
Ta biết tình thu giờ lỡ làng
Giọt sầu giọt đắng giọt đài trang
Giọt trôi phiến đá mềm cây cỏ
Giọt ướt bờ vai chuyện ngỡ ngàng.
Andy Nguyen April 06, 2005