yêu dấu ơi ... yêu dấu ơi ...

muốn thật sự
biết mình quên hay nhớ
làm một bài
toán nhỏ sẽ thành ngay
nêú sợ tình
cố ý chạy xa bay
trốn nỗi nhớ
coi như sai đáp số

nhớ tiềm ẩn như một loài sâu nhỏ
sẽ từ từ gậm nhấm trái tim ta
nhớ trăn trở quặn thắt thật xót xa
đẩy hồn lạc vào tha ma buồn bã

hoa đỏ tươi nhìn ra màu vàng lá
muốn lãng quên vất vả đến bù đầu
tự nhiên đâu dạ dầy sẽ nhói đau
thấy thấp thoáng màu thơ yêu kỷ niệm

em nhớ anh gọi nhớ về hiện diện
viết cho anh ... không khí chẳng biết xem
nhưng biết chắc em hiểu rõ lòng em
em luôn nhớ dù buồn phiền than thở

vật có đổi sao có dời tình còn đó
anh yêu em đau khổ chẳng đành cho
lời thương em suốt đời em sẽ nhớ
em yêu anh mây gió biết mong chờ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả