nk 04.06.05
Có những đêm gối đầu thao thức
Biết làm gì ngày tháng qua mau
Ta thấy ta chiếc lá úa màu
Đang chờ đợi từng giây từng phút
Đợi một ngày nắng vàng hoa cúc
Đợi một ngày lá ngủ bình yên
Đợi một ngày ta rũ muộn phiền
Cõi tĩnh mịch đường trần ta dứt
Có những ngày ta đợi chờ ai đến
Bước chân hoen hoang phủ trong chiều
Người dắt ta lượn lờ bay nhảy
Nhắc chân lên không dáng yếu gầy
Ta chợt bước như mình từng ao ước
Quăng bỏ đi người bạn đọa đày
Đã theo ta quá nhiều năm vượt
Những buồn vui theo suốt trong đời
Chợt thấy ta liễu mềm tha thướt
Cất cánh bay, bay mãi không ngừng
Có những đêm thật thà như đêm nay
Ta dám nói những điều ta ngại
Những bài viết - không suông văn tự
Viết cho ta - để đỡ trông ngày ...!