Từ Những Dòng Sông
Từ những giòng sông chảy ra biển cã
Trở thành nguồn sóng bạt vỡ long lanh
Để rồi tan thành những nỗi mong manh
Bao sóng gió như mùa hoa trong nắng
Thiết tha nhiều cũng cháy giữa hư không
Đáy biển sâu ôm dòng sông ấp ủ
Lời hoang vu ôi ! lòng biển âm thầm ...
Từ những nhánh sông, ngấm về biển cã
"Hạt châu" buồn tan rả giữa hư không
Bóng hoàng hôn ôm chân trời cuối bể
Giữa dòng khơi đò nhỏ lững lơ sầu
Ánh chiều rơi ! ...nhạn lẽ sẽ về đâu ???
Đêm cô liêu biển thay màu tối thẳm
Đò giữa dòng chẳng biết được nông sâu !
Ơi ! trăm năm ,chỉ có một chữ "sầu" ...