Anh vẫn viết
Anh vẫn viết những bài thơ khó hiểu
đọc dăm lần , em hờn dỗi , chịu thua
trời đang mưa , chợt nắng như chuyển mùa
trưa trễ buổi gió lùa bay tóc rối.
Quán vắng người chỉ riêng mình,không vội
ngắm mây trời rồi ngẩm chuyện vu vơ
ai đến đâu để mà đợi, mà chờ
tận đáy cốc nét mơ hoa nghiêng ngữa .
Anh vẫn viết những câu thơ khó sửa
như lằn in vết xe ngã đường dài
cố dựng lại nhưng phía trước rẽ hai
nên không biết lối nào đi về đích.
Mây bỗng giăng khung trời trưa mờ mịt
nhẹ xuống đời giọt đọng giữa hoa xuân
bỏ quán vắng chân lạc bước ngập ngừng
cứ để mặc giọt vương trên tóc gió.
Anh vẫn viết những bài thơ không rõ
cho riêng anh
hay chỉ để cho riêng mình ...
Ngày 7 tháng 4 năm 2005