Những lá thư xưa
Mở cánh thư xưa tìm dĩ vãng
Đốt là hương cũ tạ tình em.
***
Anh mở chồng thư cũ
Em viết tự năm xưa
Giấy học trò hoen ướt
Giọt lệ nhòa cánh thư
Ba mươi năm cách biệt
Bây giờ em ở đâu ?
Giòng chữ em còn đó
Nhưng cuộc tình qua mau.
Lạc đường vào dĩ vãng
Qua tờ thư còn đây
Dạt dào năm tháng cũ
Thoáng về như bóng mây
Những giòng thư em viết
Nhẹ nhàng nhưng đắng cay
Cho cuộc tình đã vỡ.
Anh buồn em có hay?
Một giòng thư em viết
''Anh chỉ còn tình em
Vì em yêu anh nhất
Chỉ mình anh đã quên ... ''
Anh biết em còn đó
Mỏi mòn chờ đợi anh
Những năm dài xa cách
Đã bạc mầu tóc xanh.
Bây giờ anh biết được
Bây giờ anh chẳng quên
Muốn gây lò hương cũ
Nhưng nào đâu thấy em?
Công viên Alphonse - Cuối Hạ, 2004
Nguyễn Hải-Bình