CHO EM VỀ VỚI BIỂN

Cho em về với biển
Câu chuyện ngày xưa chắc sóng cuốn rồi
Trời xanh lắm , bờ cát mềm chân bước
Biết là em chỉ có với em thôi

Cho em về với biển
Tìm lại mảnh sò đã vỡ đôi
Vết xước trên tay em không còn xót nữa
Đừng thắp lửa
Gió chỉ thổi về phương ấy xa xưa ...

Cho em về với biển
Một ngày mưa
Con thuyền dại khờ giong buồm khi đang bão
Em đứng trên bờ nhìn về hư ảo
Nơi đâu là chân trời ...

Cho em về với biển
Để tìm lại mình
Dẫu chỉ
Một chút thôi ...

CUCVANG




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả