Cõi Riêng Ta
Đêm trăn trở nghe ngày chầm chậm đến
Thêm một ngày trống vắng cõi riêng ta
Nắng sẽ về xanh thắm lại lá hoa
Ta thui thủi giam mình trong bóng tối
Vẫn nhói lên theo nhịp tim hờn dỗi
Lâu lắm rồi đã vắng tiếng người xa
Lòng tái tê từng giây phút trôi qua
Đau khắc khoải hơn là lần vấp ngã
Đêm vẫn còn dài và ngày vẫn lạ
Dấu tình phai mờ nhạt đến mơ hồ
Hồn đảo chao theo từng đợt sóng xô
Nên đời bước những bước đời chưa vững
Đêm còn treo những nhớ mong lấp lửng
Muốn chờ nhau rồi lại bảo không chờ
Nhớ miên man nhưng lại cứ hững hờ
Nên tình mãi còn xoay vòng vô định
MPN./.April 06, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net