Niệm Khúc Dâng Cha
Một người Cha ra đi
Khi mùa Xuân mới về
Giọt lệ nào hoen mi
Cho lòng nhuốm chua cay
Một người Cha ra đi
Trần gian luống ngậm ngùi
Ngàn, vạn, triệu con tim
Cùng chung một niềm đau
Ai dắt dìu đoàn con
Khi Cha không còn nữa
Ai dạy bảo đoàn con
Khi con mắc lỗi lầm
Ai tiếp nối nghiệp Cha
Dựng xây nhà trên đá
Ai hàn gắn thương đau
Khi người đã cách xa
Vừa được tin Cha đi
Lòng con chợt bàng hoàng
Tưởng rằng đâu đang mơ
Ai ngờ đã ly tan
Vừa được tin Cha đi
Lòng con buồn não nề
Dệt vần thơ tiếc nhớ
Nhớ thương gửi về Cha
Ngày 5-4-2005