Chuỗi buồn dài thêm

Khuya đêm, phơi áo trầm sương
Thắm đầy nỗi nhớ giữa nguồn lạnh đông
Tóc em trải lối trên dòng...
Gió phơn phớt nhẹ, gợi bồng mang mang

Vấn vương sợi trải muôn ngàn
Cho em hỏi gió mấy ngàn sợi thương?
Áo em thắm những u buồn
Hoà trong giọt ngắn, tóc vương giọt dài

Khuya đêm khắc khoải u hoài
Tình buồn ngơ ngác lạc loài tháng năm
Ngây ngô đi giữa tơ tầm
Gió mơn tà áo tưỡng lầm vòng tay

Mắt em kết "hạt" sao mai
Gió ơi... dừng lại cho dài sợi thương
Áo em trầm những hơi sương
Gió ơi !... gió hỡi... chuỗi buồn dài thêm.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả