Lối về đã quên...
Vì ai? năm tháng hao gầy !
Buồn man mác nhớ đong đầy dấu yêu
Nhện giăng tơ sợi trăm chiều
Gió lung lay nhẹ, chỉ diều đứt dây
Trời chiều lộng gió heo may
Áo em màu tím thoảng bay hương buồn
Hồn em lạc lõng yêu thương
Nhện ơi ! giăng những sợi buồn làm chi?
Gió về gởi nụ hôn đi
Viết lời thơ vụng, ghi trên cánh diều
Áo em tím thẳm trời chiều
Gởi trăm thương nhớ trên diều bay xa...
Nhạt nhoà từng bóng câu qua
Đợi mong cánh nhạn đường xa bay về
Áo em còn dấu môi kề
Mà anh ngơ ngẩn lối về đã quên.
__________________