cũng đã
(một lời cảm ơn, một lời xin lỗi)
cỏ nội đồng xưa đơn sắc hương
lửa bùng khói quyện thoảng tơ vương
ủ trong đốm ấy nồng tâm ý
một vách tay che khoảng dặm trường
tâm ý dẫu là tâm ý thôi
lời ai cửu đỉnh? thoảng qua rồi
xám hoa trổ đóa xanh như mạ
xếp những buồn tư khoác áo đời
cũng đã nhiệm màu khai lối tâm
linh tân sực tỉnh giữa hôn trầm…
ngày sau dẫu kiến nghìn nhân ảnh
nguyệt khách tân toan đã một rằm…
cũng đã lỡ lầm trao vết đâm!
cung mơ thon ngón nhả tên tằm
giở tay nhìn thấy nghìn hoa bướm
xác phủ trắng thân một dáng nằm
1.19.2005