Những ......
Những chiều đứng ngóng trời đông
Nhớ về đất mẹ rũ lòng quặn đau
Ba mươi năm thoáng qua mau
Bao thay đổi mấy bể dâu vẫn còn
Núi xanh thuở ấy héo hon
Rừng vàng biển bạc gầy mòn tháng năm
Bởi ai nặng túi tham lam
Bán dân hại nước lầm than giống nòi
Những bà mẹ đã khản lời
Khóc chồng khóc phận khóc đời điêu ngoa
Ngậm ngùi tiễn cháu đi xa
Chưa khôn lớn bỏ quê nhà làm dâu
Những người chị suốt đêm thâu
Nâng manh áo rách cố khâu cho lành
Áo tơi tả vá đã đành
Cuộc đời rách nát vá lành được chăng!
Những thân lữ thứ bâng khuâng
Trôi theo vận nước mấy lần đục trong
Nước xuôi rồi nước ngược dòng
Còn ta ngược mãi nên chung chữ hoài.
04/08/2005