Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nửa đêm nghe mưa



Nửa đêm khung cửa ngẩn ngơ
gió đưa cánh lá rụng hờ bên song
tự dưng chùng xuống se lòng
nơi đây nệm ấm ,ngoài song lạnh tràn
Kiếp đời đã lỡ vương mang
vì chưng cơm áo đổi ngàn đắng cay
ước gì thay được cuộc này
để đêm mưa gió còn say giấc nồng

Nửa đêm ngơ ngẩn bên song
nghe mưa gõ nhịp mà lòng bất an
buông lơi giấc mộng son vàng
trở về thực tế bàng hoàng giữa đêm


Ngày 8 tháng 4 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả