TÍM LỤC BÌNH
Tôi trót say mê chỉ một màu
Tím tình sông nước ấy mang theo
Thoáng như hoa thắm xa mong đợi
Lục bình tên gọi kiếp hoa trôi
Mẹ bảo đừng nhung nhớ đến chi
Loài hoa trôi dạt khắp chân trời
Lênh đe^nh số kiếp bao chìm nổi
Vận lấy đời con khổ suốt đời
Ôi tím lục bình tím nhớ thương !
Màu hoa con chọn cuộc đời con
Cứ như duyên số không phương hướng
Con với yêu thương xiết chặt buồn
Con thả tâm hồn theo tiếng thơ
Lặng im theo sắc tím dật dờ
Trôi theo con nước ôm hoài vọng
Tím cả đời con với đợi chờ
Từ ấy màu hoa tím mến thương
Hằn theo tôi mãi suốt canh trường
Tôi yêu sắc tím không hương ấy !
Lục bình hoa gọi tím hằn vương .....
(Tím Lục Bình _người yêu không cưới !)
18/12/2002