Chiều Mưa
Chiều buồn trời khóc như mưa
Mưa rơi tí tách nắng trưa nhạt mờ
Lặng ngồi đếm giọt bơ vơ
Nhìn bong bóng vỡ vần thơ đau lòng
Chiều mưa nặng trĩu dòng sông
Chở bao giọt đắng cuối đông vượt nguồn
Nhớ nhung đau xót giận buồn
Lối xưa dấu cũ mưa tuôn xóa rồi
Mưa đan ngàn sợi tơ trời
Thêu nàng giông bão dệt đời đơn cô
Tơ tằm cam phận hư vô
Rượu cay bầu bạn sông hồ phiêu lưu
Chiều mưa rũ kiếp phiền ưu
Hoa tiên đoạn bút tạ từ cơn mê
Gió lay nghiêng ngã hàng me
Lá cây xào xạc đường về quạnh hiu
Mưa reo nhạc khúc ngân tiêu
Tên ai thầm gọi những chiều mưa buông .
Andy Nguyen April 08, 2005