Mê Thơ
Hẹn nhau gặp thuở trăng lên
Hoàng hôn tắt nắng không tên đã chờ
Đem theo cả một rừng thơ
Đợi đêm nguyệt hạ bâng quơ tỏ lời
Sông tương bến lở bến bồi
Trăm con suối đổ nửa vời vẫn trông
Tàn canh hiu hắt cô phòng
Trăng ôm đỉnh núi trúc hồng biệt tăm
Ngoài trời sương tuyết về ngang
Gió mưa ướt đẫm mấy hàng hoa tiên
Con tim lắm nỗi ưu phiền
Tìm đâu nhân ảnh từ miền phù sa
Bình minh ló dạng phương xa
Tri âm vắng bóng riêng ta hững hờ
Vì nàng đan dệt đường tơ
Không em anh chẳng bao giờ mê thơ.
Andy Nguyen April 08, 2005