CỐ NHÂN
Sáng nay nhận được tin vui
thư người Bạn cũ hỏi tôi : " thế nào ,
bạn già sống ở miền Cao
có còn Nguyên nỗi khát khao quê nhà ? "
Xuân rồi , Xuân cũng đã qua
nhớ nhau từ thuở gọi là " Duyên Thơ "
bất chợt em - một bến bờ
núi sông xa lắm đợi chờ giữa tim !
Tâm Anh cứ mãi đi tìm
Hương đồng cỏ nội trên tình khúc thơ
gặp lại em - rất bất ngờ
mừng người Bạn cũ bây giờ còn đây !
Dẫu Người cách biệt chân mây
chân tình vọng lại cũng đầy tứ thơ
ơn em cơn sóng vỗ bờ
Ý thơ vẫn thức đợi chờ cố nhân !
040705