Còn Như Một Lần Chia Tay
Vẫn nghe nỗi buồn qua đây
Hắt hiu ngày tháng hao gầy
Lắng sâu tận cùng nỗi nhớ
Còn như một lần chia tay
Lời yêu trao nhau ngày ấy
Biết người còn nhớ hay không
Có theo dòng đời đưa đẩy
Trôi vào quá khứ mênh mông
Lưới tình ta đan quá mỏng
Hạt sầu rơi rụng triền miên
Nếu mai cẩy mầm hy vọng
Trao người chiếc lá đầu tiên
Ta chờ mùa xuân quay lại
Trả về những đoá tương tư
Mộng xưa kết hoa thành trái
Giữa đời khoe sắc màu tươi
MPN./.April 08, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net