VỌNG TƯỞNG 4 !
Đêm đông cô lẽ ai sầu mộng
Ôm mối tương tư khẽ khóc ròng
Vết thương cứ mãi thêm sâu hoắm
Trong trái tim si người biết không ?
Trời hỡi làm sao thốt tiếng yêu
Thiết tha ôm lấy dệt mộng điều
Vì sao cứ mãi tương tư mộng
Cho đời vô vọng với cô liêu
Tôi trách duyên mình hay trách ai ?
Giá buốt trong tim với u hoài
Với bao nhiêu đó trong kỷ niệm
Tôi sống vì ai chết vì ai !
Người có cười tôi cũng thế thôi
Giá như đổi được trái tim tôi
Thì tôi có lẽ quên người ấy
Khỏi phải đau thương lụy suốt đời
(VỌNG TƯỞNG 4 ! _người yêu không cưới )
18/12/2002