Em muốn khóc ...

Em muốn khóc cho đầy những dòng sông
Như dòng sông quê mẹ, đỏ phù sa
Em muốn mình về lại cõi đi qua
Từng khoảnh khắc, đừng nhìn nhau xa lạ

Em muốn khóc thật nhiều trong nghiệt ngã
Khóc sông trôi, đọng lại những bùn lầy
Tháng tư về mà buồn vẫn quanh đây
Dài nỗi nhớ, bên góc trời mong đợi

Em muốn khóc cho vơi sầu dịu vợi
Như dòng sông quê mẹ tháng năm buồn
Em muốn mình về lại chỗ yêu thương
Cho dòng sông xưa vẫn chảy về nguồn

Em muốn khóc với dòng sông thuở trước
Dòng sông xưa quê mẹ ấm tình thương
Em muốn khóc cho trái tim đừng rỉ máu
Khóc dòng sông, đang gãy những nhịp cầu...
__________________




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả