ĐÀ LẠT VÀ TÔI .....
Đứng ở nơi đây giữa núi đồi
Tôi tìm tôi kiếm bóng hình tôi
Hôm qua tôi đe^'n trong đe^m tối
Gió buốt se da lạnh tái người
Tôi vẫn chờ mong khi đến đây
Thời gian xoa dịu vết thương đầy
Nhưng sao rét buốt sâu sa ấy !
Vẫn từ tâm tưởng lại bao vây ...
Quang cảnh như mời tôi ghé thăm
Lòng ơi sao trĩu nặng lặng thầm
Thông reo ,suối hát như mời đón
Tôi lại cô sầu lẽ loi hơn
Tôi đứng bên đồi thông rất cao
Bỗng dưng suối llệ lại tuôn trào
Tôi vô tâm lắm trong cô vắng
Quang cảnh đìu hiu thảm thiết gào .....
(ĐÀ LẠT VÀ TÔI _người yêu không cưới )
18/12/2002