tiếng lòng ...






em không hiểu
vì sao em mê muội
yêu say thơ
đắm đuối thật chẳng ngờ
có nhiều đêm bỏ mặc giấc ngủ chờ
ngồi than thở âm thầm bên cửa sổ

gió muà xuân quyện vào trong hơi thở
có mang về thương nhớ tặng em đâu
sao đầy trời chẳng lấy được gối đầu
chờ bóng tối loé xanh màu huyền ảo

giòng tư tưởng cuốn cuồng quay điên đảo
mắt lập lòe thấy đom đóm thiêu thân
nhớ bao nhiêu cho vừa mối tình trần
xa ngàn dặm ngỡ gần trong gang tấc

chợp mắt thôi ảo hình tan biến mất
chữ bơ vơ thật nhất ngả nghiêng buồn
nằm hắt hiu bên cạnh nỗi cô đơn
xin người hiểu tiếng lòng ... yêu thơ nhé




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả